Thâu tóm mỏ cát bằng bạo lực, băng nhóm côn đồ lĩnh án
Một doanh nghiệp khai thác cát tại Quảng Nam (cũ) đã bị biến thành “sân sau” cho nhóm giang hồ khi chúng dùng bạo lực, thủ đoạn đe dọa để loại bỏ đối thủ, thâu tóm quyền lợi. Sau thời gian điều tra, truy xét, vụ án đã được đưa ra xét xử với những bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo.
Chiều 29-9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Phạm Chiến Thắng (1974, trú phường Nam Triệu, TP Hải Phòng), Nguyễn Phi Hùng (1987, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Trần Ngọc Anh (1967, trú phường Ba Đình, TP Hà Nội), Phạm Văn Việt (1985, trú phường Bồ Đề, TP Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”. Riêng bị cáo Trần Ngọc Anh còn bị xét xử thêm về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam, thành lập năm 2020, khai thác cát tại xã Đại Sơn (huyện Đại Lộc, Quảng Nam cũ; nay thuộc xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng). Ban đầu, Phạm Chiến Thắng giữ 30% vốn và làm Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV). Khi thị trường ảm đạm, giá cát suy giảm, Thắng trên danh nghĩa vẫn là cổ đông lớn nhưng đã âm thầm chuyển nhượng phần lớn vốn, chỉ còn giữ khoảng 7%. Ngày 15-4-2021, Hội đồng thành viên bầu ông Nguyễn Đạt Hận làm Chủ tịch HĐTV thay Thắng, đây cũng là lý do dẫn tới chuỗi xung đột sau này.
Từ đầu năm 2022, để giành lại quyền lực, Thắng tuyển dụng nhiều người có tiền án, tiền sự, sẵn sàng hành xử theo kiểu xã hội đen vào mỏ cát làm việc, trong đó có Lê Bá Vũ, Bùi Thu Huyền, Trần Ngọc Anh và Nguyễn Phi Hùng. Theo cơ quan điều tra, nhóm này ngay lập tức vi phạm nội quy, tự ý tăng thiết bị khai thác, không nộp quỹ, chiếm lợi nhuận và thường xuyên có hành vi đe dọa, uy hiếp các thành viên góp vốn khác. Những lời nhắn đe dọa xuất hiện công khai trong group Zalo của công ty; có tin nhắn trực tiếp tới ông Hận với nội dung mang tính hăm dọa, thậm chí nhắc tới việc “biết đến vợ con ông Hận ngồi ở quán cà-phê nào”.
Khi ban lãnh đạo công ty cân nhắc đóng mỏ cuối 2022 do tình hình bất ổn, ông Hận có chỉ đạo đưa xe múc chặn cổng để tạm ngưng khai thác, nhưng bản thân ông tránh mặt vì lo sợ bị trả thù. Việc này càng khiến mâu thuẫn căng thẳng, sự chuyển biến từ “đối thoại” sang âm mưu bạo lực đã được hoạch định từ đây.
Kịch bản gây án được các đối tượng chuẩn bị công phu. Ngày 2-7-2023, cuộc họp hội đồng không thành do ủy quyền sai quy định; tại thời điểm này, Nguyễn Phi Hùng còn trực tiếp đe dọa ông Hận. Trong ngày 5-7-2023, Lê Bá Vũ đặt và thanh toán vé máy bay đưa Nguyễn La Duy từ Hà Nội vào Đà Nẵng; Vũ, Huyền và Trần Ngọc Anh đón Duy, bố trí khách sạn nơi Duy lưu trú. Ngày 6-7, Phạm Văn Việt từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng, các đối tượng tụ tập ăn uống, họp bàn và phân công nhiệm vụ: Duy là người chủ công gây thương tích cho ông Hận; Việt được giao phương tiện chở Duy và làm nhiệm vụ đón, đưa; Hùng đảm nhiệm công tác hậu cần, đưa đón, thu xếp phương tiện tẩu thoát.
Sáng 7-7-2023, theo kế hoạch, Duy đeo dao trong áo, theo dõi và ra tay khi ông Hận đi bộ về nhà trên đường Phan Đăng Lưu. Duy chém liên tiếp vào vùng đùi và tay của ông Hận, gây thương tích với tỷ lệ 50%. Việt lập tức chở Duy tẩu thoát; sau đó nhóm đồng bọn lo che giấu vết tích: Hùng chở chiếc xe máy dùng để gây án tới khu vực huyện Đại Lộc (cũ) rồi vứt bỏ; Vũ và Huyền đưa Duy ra sân bay Chu Lai để về Hà Nội. Ba ngày sau vụ tấn công, nội dung tin nhắn trên group nội bộ nhắc tới “giang hồ Hải Phòng vào mỏ” và các lời đe dọa tiếp tục xuất hiện, khiến ông Hận phải viết đơn xin từ chức vào ngày 12-7-2023. Ngay sau đó, Thắng được bầu làm Chủ tịch HĐTV, chính thức nắm quyền điều hành.
Hệ thống thủ đoạn của nhóm còn thể hiện ở bước “hợp thức hóa” quyền khai thác bằng một phiên đấu thầu nội bộ trái pháp luật vào tháng 11-2023. Ban đầu ông Nguyễn Phụng trúng thầu, nhưng theo hồ sơ, Trần Ngọc Anh nhiều lần đến nhà đe dọa khiến ông Phụng rút lui; Bùi Thu Huyền được cho là đã chuyển 500 triệu đồng cho Thắng để làm “cọc”, sau đó tiền được chuyển cho Anh để tạo dáng vẻ hợp pháp cho việc đấu thầu. Kết quả, Trần Ngọc Anh trở thành người duy nhất tham gia và trúng thầu, nhưng ngay khi nắm quyền, Thắng cắt liên lạc với Anh, chiếm đoạt toàn bộ lợi ích từ hoạt động khai thác.
Đáng chú ý, khi bị truy nã, đến ngày 27-2-2025 cơ quan điều tra khám nơi ở của Trần Ngọc Anh và phát hiện, thu giữ vật chứng gồm ô-tô mang BKS 43A-52354 cùng số lượng ma túy gồm Methamphetamine, MDMA tổng cộng 39,403 g và Ketamine 1,206 g.
Từ chuỗi sự kiện trên, cơ quan điều tra đánh giá đây là vụ án có tổ chức, có phân công, có kế hoạch tỉ mỉ từ việc tuyển chọn người, lo chỗ ở, đặt vé, sử dụng nhóm hậu cần đến kịch bản bỏ trốn. Hành vi đe dọa, cưỡng ép, lợi dụng danh nghĩa đấu thầu nội bộ để hợp thức hóa quyền lợi là các thủ đoạn chính khiến hoạt động công ty rơi vào hỗn loạn và gây bất ổn an ninh tại địa phương.
Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa xét xử, mặc dù, Phạm Chiến Thắng không thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên với chứng cứ và tài liệu thu thập được đủ căn cứ khẳng định Thắng là người chủ mưu cầm đầu chỉ đạo cho đồng phạm Vũ, Anh, Huyền và Hùng đưa Duy và Việt vào chém ông Hận.
Sau 1 ngày xét xử, đến chiều tối 29-9, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Chiến Thắng mức án 8 năm tù, Phạm Văn Việt 7 năm tù, Nguyễn Phi Hùng 5 năm tù cùng về tội "Cố ý gây thương tích". Trần Ngọc Anh mức án 6 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" và 12 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hình phạt bị cáo Anh phải chấp hành là 18 năm tù.
Minh Quang








